Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng. ( Lc 23,42-43) * Vua trần thế oai phong lẫm liệt Nắm quyền hành… Xem chi tiết
11- MỘT PHÚT SUY TƯ T7.T33.TN. 22-11-25
Dấu chứng Tình Yêu là Thánh ThểHiến mình thành của lễ cao siêuĐốt nóng tim con lửa tình yêuĐể mãi muôn đời luôn yêu Chúa
090- CHẾT VÌ YÊU
Dù sinh ra trong gia đình quý tộc Nhưng cuộc đời lại sống thật đơn sơ Lòng tin yêu Thiên Chúa chẳng bến bờ Quyết trọn đời chỉ tôn thờ một Chúa * Dù sống cuộc hôn nhân không chọn lựa Vẫn vui lòng theo ý Chúa dẫn đưa Sống hòa đồng vui vẻ với… Xem chi tiết
10- MỘT PHÚT SUY TƯ T6.T33.TN. 21-11-25
Sóng gió trần gian chẳng sợ gìTừ nay có Chúa sẽ cùng điCó bàn tay Chúa luôn dìu dắtÂn cần theo sát bước con đi
089- EVÀ MỚI
Để chuẩn bị cho chương trình cứu độ Chúa huấn luyện Mẹ ngay từ thuở sơ sinh Năm 3 tuổi Mẹ đã khấn DÂNG MÌNH Trong đền thờ để hy sinh cầu nguyện * Các nhân đức ngày càng thêm thăng tiến Rất đẹp lòng hợp ý muốn Chúa Cha Hồng ân Chúa xuống trên… Xem chi tiết
NIỀM HY VỌNG
Chúa cho con sống trên đời dương thếDành thời giờ lập công phúc mai sauKhoảng thời gian dài vắn được bao lâuVẫn cố gắng chu toàn xong bổn phận * Dù cuộc đời có gặp nhiều lận đậnVà đôi lần cũng gặp phải long đongNhưng tình yêu vẫn chất chứa trong lòngVì con cái, vì… Xem chi tiết
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ CÁC ÔNG
19-11-25 Chúa dựng nên Adam lực lưỡng Nhưng vẫn buồn vì thiếu cái chi chi Chúa khiến cho một giấc ngủ li bì Lấy xương thịt tạo thành người phụ nữ * Đem tặng ông để làm người nội trợ Làm người tình để giúp đỡ lẫn nhau Cùng sẻ chia những sướng khổ, buồn… Xem chi tiết
088- VUA TÌNH YÊU CN34.TNC.23 -11-25
Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” ( Lc 23,42-43) * Vua trần thế oai phong lẫm liệt Nắm quyền hành sinh… Xem chi tiết
087- TÌNH YÊU VĨNH CỬU T7.T.33.22-11-25
Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống. (Lc 20,38) * Tình nhân loại là tình yêu thể xác Thắm thiết nhiều cũng chẳng được bao năm Sống trên đời dù thọ đến trăm năm Cũng kết thúc… Xem chi tiết
086- NHÀ CỦA CHÚA. T6.T.33.21-11-25
Ngày rửa tội con được ơn thánh hóa Linh hồn con là Đền thờ Chúa Ba Ngôi Tâm tư con cũng thuộc Đức Chúa trời Và mọi sự trong ngoài thuộc về Chúa * Bước vào đời với muôn vàn cám dỗ Đã làm mờ mất đôi mắt lương tri Khiến đôi chân cũng lạc… Xem chi tiết