007-HÃY YÊU THƯƠNG

Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em.” (Lc 6,27)

Lọt lòng mẹ sinh vào đời trần thế

Được bao người luôn bồng bế nâng niu

Dành yêu thương cả những lúc sáng chiều

Cho đến tuổi trưởng thành và khôn lớn

*

Bước vào đời kết thân nhiều chúng bạn

Dưới mái trường, trong cuộc sống bon chen

Cùng niềm tin chung sống với cộng đoàn

Cùng sẻ chia những vui buồn sướng khổ

*

Rồi ngày đó nếu có ai lầm lỡ

Nói những điều làm cau có không vui

Hãy yêu thương và tha thứ cho người

Vì chẳng có ai mười mươi toàn vẹn

*

Kiếp phàm nhân đều mang nhiều khuyết điểm

Nay trắng ngần mai lại vấy bùn đen

Chẳng một ai đẹp mãi đến ngút ngàn

Nên tha thứ vì yêu thương bác ái

*

Chúa đã dạy khi ta bị ngược đãi

Hãy nguyện cầu cho những kẻ làm sai

Thế cho nên con Chúa phải nhớ hoài

Lời chân lý, Lời tình yêu còn mãi

Simon .T5-11-09-2025