“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha,
bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,47)
Ngày sinh ra được làm con của Chúa
Trọn cuộc đời mãi được Chúa thương yêu
Từ bình minh cho đến lúc xế chiều
Thì vẫn có Chúa tình yêu che chở
*
Khi vào đời với bước chân hăm hở
Tiếng gọi mời đã khai mở trí khôn
Nhìn đâu đâu cũng thấy đẹp mê hồn
Đành thả bước mà không hề e ngại
*
Đắm mình trong trần gian như điên dại
Tốn thời giờ để đem lại niềm vui
Tìm giầu sang danh vọng đến ngập vùi
Đành quên mất hồn ngậm ngùi đau xót
*
Rồi hôm nay khi biết mình lỡ bước
Lòng ăn năn quỳ gối trước nhan Cha
Cầu xin Cha hãy rộng lượng thứ tha
Bao năm tháng phụ tình Cha nhân ái
*
Xin dâng Cha lệ tuôn trào thống hối
Với lòng thành, xin tưới gội hồn con
Bằng hồng ân chan chứa của Thánh Thần
Để con được vẹn toàn bên nhan Chúa.
Amen.
Simon – T5-18-09-2025