“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa,
vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,13)
Đời phù du bày muôn mầu muôn vẻ
Này bạc tiền, dinh thự với siêu xe
Cuộc ăn chơi trác táng chẳng lối về
Ngày qua ngày đam mê trong trụy lạc.
*
Này cuộc đua bon chen giành quyền lực
Được oai phong lẫm liệt trước chúng nhân
Được tung hô vạn tuế khắp nhân trần
Mặt vênh váo huênh hoang niềm tự đắc
*
Đó là điều người trần gian mong ước
Nên đêm ngày cố vắt óc tìm mưu
Miễn làm sao quyền, tiền có thật nhiều
Mà chẳng tránh làm nhiều điều thất đức
Của trần gian hôm nay còn mai mất
Khi chết rồi có mang hết được đâu
Sao vô tâm cứ mải miết làm giầu
Mà chẳng nghĩ đến đời sau phải trả
*
Có một điều quan trọng hơn tất cả
Là mưu tìm hạnh phúc ở mai sau
Chẳng lo toan, chẳng mưu tính trước sau
Chỉ biết sống yêu thương người đồng loại
*
Sống sẻ chia, cảm thông và bác ái
Sống hiền hòa, tha thứ chẳng từ ai
Là con đường tuy ngắn nhưng lại dài
Người hiền lương vẫn miệt mài tìm kiếm
*
Xin cho con hướng lòng về điều thiện
Để trọn đời được thanh thản bình yên
Xin cho con biết chọn Chúa Nhân hiền
Làm gia nghiệp của đời con muôn kiếp.
Amen
Simon – CN 25 TN.C – 21-09-25