“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa
và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)
Hạnh phúc thay ai lắng nghe Lời Chúa
Và thực hành Lời Chúa giữa nhân gian
Được Chúa nhận làm con cái Thiên đàng
Được xếp hạng là gia đình của Chúa
*
Lời của Chúa: Nguồn ban ơn cứu độ
Cứu loài người khỏi nô lệ Satan
Đem con người ra khỏi chốn tử vong
Mà được về nơi an vui hằng sống
*
Lời của Chúa đem lại nguồn hy vọng
Cho những người khát vọng sống trường sinh
Lời của Chúa ban sự sống an bình
Cho những ai sống cuộc đời công chính
*
Với những người trong lòng không toan tính
Không lừa lọc phỉnh gạt để hại nhau
Không mưu mô ích kỷ vì làm giầu
Mà chỉ biết giúp nhau thờ phượng Chúa
*
Những tâm hồn giữa đời không hoen úa
Vì bạc tiền, danh lợi của trần gian
Luôn khát khao chiếm hữu Nước Thiên Đàng
Là đang sống và thực hành Lời Chúa.
*
Lời của Chúa đơn sơ và dễ nhớ
Là hết lòng thờ phượng Chúa mọi nơi
Và bác ái yêu thương hết mọi người
Thực hành tốt là Vâng Lời Chúa dạy
*
Xin cho con luôn vững lòng trông cậy
Và đồng hành để vực dậy con lên
Những bụi trần làm ám ảnh con luôn
Khiến đôi lúc cũng lãng quên Lời Chúa.
*
Đừng để con sống xa rời ơn Chúa
Khi biển đời sóng vỗ khắp mọi nơi
Xin giúp con chiến đấu đến cuối đời
Giành chiến thắng về Quê Trời với Chúa.
Amen
Simon. T 3- 23-09-25