“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa
và chữa lành bệnh nhân.” (Lc 9,2)
Chúa gọi con làm vườn nho cho Chúa
Dấn thân mình bươn chải khắp mọi nơi
Sống yêu thương hòa nhã với mọi người
Làm gương sáng cho những người gặp gỡ.
*
Bước vào đời Chúa muốn con ghi nhớ
Không bạc tiền cho tâm trí thảnh thơi
Không băn khoăn lo lắng đến sự đời
Chỉ chuyên tâm giảng rao Lời Thiên Chúa
*
Chúa chẳng muốn con ăn mặc diêm dúa
Chỉ cần mặc chiếc áo Chúa đã trao
Ngày hồng ân Rửa tội của năm nào
Để tâm hồn trắng trong như mầu áo
*
Lúc đi đường nếu khi nào mệt mỏi
Hãy tựa vào cây gậy ở nơi tay
Gậy đỡ nâng luôn theo sát đêm ngày
Là sức mạnh Chúa ngày ngày phù giúp
*
Chúa dạy con chân phải luôn đi dép
Phải nhìn đường kẻo gai góc vướng chân
Dép thiêng liêng là Ơn Chúa Thánh Thần
Luôn gìn giữ cho bước chân vững tiến
*
Chúa mong con luôn sống đời thánh thiện
Thánh hóa mình lan tỏa đến tha nhân
Lời giảng rao mới hiệu lực muôn phần
Là gương sáng cho người trần dõi bước
*
Luôn nhớ rằng ở mọi nơi mọi lúc
Chúa đồng hành và giúp sức cho con
Để lo cho mọi việc được vuông tròn
Tin Mừng Chúa được luôn luôn rạng sáng
Amen
Simon. T 4 – 24-09-25