020-NGÀI LÀ AI

“Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế.” (Lc 9,9)

Ngài chẳng phải là Gioan Tẩy giả

Cũng không là ngôn sứ Êlia

Nhưng khi một lời Ngài đã phán ra

Khiến tà thần và quỷ ma khiếp sợ

*

Xin cho tâm hồn con được khai mở

Nhận ra Ngài là Thiên Chúa của con

Đã giáng trần trong sương gió đêm đông

Thành Be lem, giữa cánh đồng lạnh lẽo

*

Muôn Thiên Thần hòa tiếng ca trong trẻo

Vinh danh Ngài khắp mọi nẻo nhân gian

Bầu trời đêm ngập ánh sáng huy hoàng

Tan băng giá và xua tan bóng tối

*

Ngài lớn lên nhưng không vương tội lỗi

Trong gia đình nhỏ bé chốn làng quê

Cùng cha nuôi là Thánh phụ Giuse

Với mẹ hiền Maria trinh khiết

*

Bước vào đời loan Tin Mừng tha thiết

Mời mọi người hãy sám hối ăn năn

Sống thiện lương, từ bỏ những tà tâm

Để xứng đáng nhận hồng ân cứu rỗi

*

Quyền uy Ngài thốt ra từ lời nói

Bệnh hủi cùi, câm, điếc khỏi ngay thôi

Người mù, què lây lất cả cuộc đời

Đến với Chúa, phán một lời liền khỏi

*

La da rô chết bốn ngày đã thối

Chỉ một lời Ngài kêu gọi dậy ngay

Ma đa lê na sống trác táng thường ngày

Được cảm hóa vội quỳ ngay chân Chúa

*

Lòng ăn năn nước mắt tuôn giàn giụa

Rửa chân Ngài bằng bình ngọc dầu thơm

Hối hận cho những ngày tháng sai lầm

Nay canh tân được sống trong ân sủng

*

Các môn đệ đêm long đong trên biển

Bốn phương trời bỗng sóng gió nổi lên

Lòng hoang mang sợ hãi sắp chìm thuyền

Ngài liền phán, làm biển yên sóng lặng

*

Ngài là ai mà hy sinh tính mạng

Cứu loài người khỏi kiếp nạn vong thân

Chuộc tội thay cho hết thảy nhân trần

Mà chấp nhận chết treo thân Thánh giá

*

Ôi. Tình yêu tự hiến thật cao cả

Giá của Lòng thương xót quá bao la

Hiến thân mình làm Lễ tế dâng Cha

Biết lấy gì tạ ơn cho xứng đáng ?

*

Xin cho tâm hồn con được khai sáng

Nhận ra Ngài: Đấng Tối thượng quyền uy

Cả gian trần nào ai thể sánh bì

Duy mình Ngài có quyền uy Thiên Chúa.

*

Xin cho con hết lòng tin cậy Chúa

Để trọn đời yêu mến Chúa mà thôi

Xin cho con đến chung kết cuộc đời

Vẫn yêu Chúa một tình yêu thắm thiết

*

Xin cho con khi ra tòa phán xét

Mọi lỗi lầm Chúa tha hết cho con

Để hồn con được hạnh phúc hân hoan

Sống bên Chúa trong Thiên Đàng mãi mãi

Amen

Simon .T5- 25-09-25