024-TÂM HỒN TRẺ THƠ

Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” (Lc 9,48)

Tuổi ấu thơ đơn sơ và dễ mến

Sống thật thà chẳng biết đến dối gian

Luôn an tâm và phó thác hoàn toàn

Trong vòng tay yêu thương của cha mẹ

*

Xin cho con sống giữa đời nhân thế

Phó đời mình cho Thiên Chúa tình yêu

Phù hộ con cả lúc sáng trưa chiều

Canh giữ con đừng làm điều sai lạc

*

Xin giúp con có tấm lòng chân thật

Với mọi người đối xử thật công minh

Xin cho con luôn biết sống hòa mình

Cùng anh em thiệt hơn không toan tính

*

Xin giúp con bạc tiền không bén dính

Chẳng nặng lòng vì lợi lộc công danh

Chỉ một lòng yêu mến Chúa chân thành

Như trẻ nhỏ đơn sơ và thánh thiện

*

Xin cho con biết giữ gìn môi miệng

Nói những lời thật dễ mến dễ thương

Giúp người nghe

không cảm thấy chán chường

Không úp mở, không lòng vòng gian trá.

*

Xin cho con luôn say yêu mến Chúa

Và dùng lời ca tụng Chúa tình thương

Tạ ơn Chúa khi cuộc sống bình thường

Cả những lúc gặp long đong khốn khó

*

Lạy Thiên Chúa Vua Tình Yêu cao cả

Xin phó hồn con trong Trái Tim Cha

Trọn đời con xin hợp tiếng hoan ca

Ngợi khen Chúa

Đấng giầu Lòng Thương Xót

*

Xin cho con sự sống đầy hoan lạc

Và chan hòa ánh sáng ngập Thiên cung

Để con cùng các Thánh hát ca mừng

Thánh, Thánh, Thánh .

Đấng muôn đời vinh hiển.

Amen

Simon . T2.29-09-25