028-LÒNG CHAI ĐÁ

“Trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn

sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.” (Lc 10,14)

Những phép lạ Chúa làm nơi dân Chúa

Minh chứng Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai

Từ Trời cao được Thiên Chúa đã sai

Xuống thế trần cứu nhân loài  tội lỗi

*

Nhưng lòng dạ con người vẫn u tối

Chẳng nghe  lời, chẳng thống hối ăn năn

Chẳng sửa chừa chẳng dứt bỏ tà tâm

Mà chối bỏ Lời ban ơn cứu rỗi

*

Vì chai lỳ nên sẽ chết trong tội

Đến muôn đời chung sống với quỷ ma

Khốn cho họ vì chẳng được thứ tha

Mà bị phạt không mong ra khỏi lửa

              *                  

Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa

Và thực hành sống Lời Chúa mọi nơi

Sống yêu thương bác ái với mọi người

Để cùng nhau hưởng Nước Trời với Chúa

*

Hãy thức tỉnh hồn con khi sầu úa

Khi dòng đời tội lỗi bủa khắp nơi

Xin cho con được ánh sáng từ trời

Soi  dẫn bước để con đừng lạc lối

*

Đường vinh quang cho con luôn đi tới

Về Nước Trời với Thiên Chúa là Cha

Mãn trần gian con về tới quê nhà

Để chiêm ngắm Tôn Nhan Cha mãi mãi

Amen

Simon .T.6-03.10.25