“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng, vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)
Đừng vui mừng vì quỷ ma vâng phục
Đừng tự hào khuất phục được quỷ ma
Vì trần gian đầy tội lỗi xấu xa
Do ma quỷ bày ra để cám dỗ
*
Xin cho tâm hồn con luôn sáng tỏ
Để nhìn ra những sự dữ dối gian
Xin cho con khi gặp lúc nguy nan
Biết xa tránh những việc làm độc hại
*
Xin cho con tin lòng Cha nhân ái
Luôn dõi nhìn con cái khắp mọi nơi
Xin cho con đang sống giữa dòng đời
Luôn hướng lòng về Quê Trời vĩnh phúc
*
Đừng để con đi vào đường lầm lạc
Đừng để con bội bạc với ơn Cha
Xin cho con được cảm mến thiết tha
Lòng thương xót nơi Cha luôn thành tín
*
Xin Cha ban cho con điều con muốn
Ngày cuối cùng con được ở bên Cha
Vì trọn đời con phục vụ cho Cha
Làm thợ gặt cho Danh Cha cả sáng.
Amen
Simon. T.7. 04-10-25