“Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ
vì nó đã làm theo lệnh truyền sao.” (Lc 17,9)
Ngày rửa tội con được trao sứ vụ
Bước vào đời làm ngôn sứ Tình Yêu
Phượng thờ Cha cung kính sáng trưa chiều
Và làm chủ bản thân nhiều tật xấu
*
Xin cho con tin Lòng Cha nhân hậu
Luôn dõi nhìn và hiểu thấu tâm can
Trí con suy và những việc con làm
Để giúp đỡ mỗi khi con mỏi mệt
*
Xin cho con biết nhìn ra sự việc
Ở đời này mọi việc bởi ơn Cha
Dù bại, thành, vẫn trông cậy nơi Cha
Vì đời con phó dâng Cha làm chủ
*
Đừng để con ươn lười hay mê ngủ
Quên việc làm mà lại phụ tình Cha
Đừng để con tâm trí mãi lo ra
Mà quên mất quyền năng Cha bảo bọc
*
Xin Cha đổ muôn ngàn ơn mưa móc
Xuống hồn con để giữ được trung kiên
Yêu mến Cha là Thiên Chúa nhân hiền
Ngày sau hết được về miền Vĩnh Phúc.
Amen
Simon. CN.27.TN.C -05-10-25