“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38)
Kính chào Bà Maria đầy ơn phúc
Muôn ngàn đời đáng chúc tụng ngợi khen
Vì Bà đã được Thiên Chúa ưu tiên
Tuyển chọn Bà làm mẹ Con Thiên Chúa
*
Để thực hiện như lời xưa Chúa hứa
Cho loài người Đấng cứu chuộc án xưa
Vì Tổ Tông phạm tội mất kế thừa
Nguồn hạnh phúc muôn đời Chúa thiết lập
*
Với tấm lòng khiêm nhu và chân thật
Mẹ nghe truyền, đáp lại tiếng XIN VÂNG
Nhưng bồi hồi lòng dạ vẫn bâng khuâng
Phận nữ tỳ biết làm sao cho xứng.
*
Sứ Thần đáp Maria kiên vững
Có Thánh Thần Thiên Chúa xuống muôn ơn
Để chương trình của Thiên Chúa kiện toàn
Ơn Cứu độ tràn lan trên nhân thế
*
Mẹ ơi Mẹ. con là người nhỏ bé
Cúi xin Mẹ hãy ghé mắt đoái thương
Cuộc đời con khó nhọc bước trên đường
Đầy gian nan và sầu vương khắp chốn
*
Với lòng thành con sấp mình kêu khấn
Mẹ rủ lòng thương hộ giúp con luôn
Để ngày ngày con được mến Chúa hơn
Và vững bước trên con đường nên thánh
*
Xin cho con biết làm lành lánh dữ
Trọn cuộc đời còn sống ở trần gian
Biết siêng năng cầu nguyện thật chuyên chăm
Với Lời Kinh Mân Côi Mẹ yêu thích
*
Đến một ngày khi đời con kết thúc
Mẹ hiện về để chúc phúc cho con
Để hồn con được sung sướng hân hoan
Và vui hưởng bình an trong tay Mẹ.
Amen .
Ngày Lễ Mẹ Mân Côi
CN.27.TN.C. 05-10-25