033-ĐI VÀ LÀM

“Ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10,29)

Người đi đường rơi vào tay bọn cướp

Lấy hết tiền còn bị đánh trọng thương

Nằm bên đường co quắp chẳng ai thương

Đều viện dẫn lý do đang vướng bận

*

Nhưng có người ngoại giáo dù đang bận

Cũng dừng chân đến tận chỗ thăm xem

Lấy dầu nóng cùng rượu xức toàn thân

Và băng bó cẩn thận đưa về quán

*

Lấy bạc tiền của mình nhờ chủ quán

Chăm sóc người bị nạn thật hẳn hoi

Đến khi về sẽ tính toán rạch ròi

Nếu còn thiếu sẽ bù thêm sòng phẳng

*

Đó là cách yêu thương đầy trong sáng

Không vì tiền, vì lợi, chẳng cầu danh

Nhìn anh em đau khổ bỏ sao đành

Giúp đỡ nhau bằng tấm lòng chân thật

*

Xin cho con biết nhìn ra sự việc

Hoàn cảnh nào cũng phải biết xót thương

Vì cuộc đời cũng đã lắm đau thương

Cần hàn gắn những tổn thương khốn khổ

*

Cho lòng con luôn luôn ghi nhớ

Thực thi lòng bác ái Chúa truyền ban

Yêu anh em trong những cảnh cơ hàn

Và giúp đỡ những người cần cứu giúp

*

Muốn sống đời trường sinh đầy hạnh phúc

Hãy đưa niềm hạnh phúc đến tha nhân

Để sau khi mãn cuộc sống nhân trần

Được Thiên Chúa ban bình an vĩnh cửu

Amen

Simon. T.2 – 06-10-25