036- LÒNG CHA YÊU THƯƠNG

Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho(Lc 11,10)

Chúa dạy con phải kiên trì cầu nguyện

Dù bây giờ chưa được ý con xin

Hãy cậy trông phó thác với lòng tin

Tới thời điểm Chúa ban ơn như ý

*

Nếu bây giờ xin chưa được như ý

Kiểm lại lòng đã đúng ý Chúa chưa

Đừng cầu xin những thứ qúa xa hoa

Để thỏa mãn nhu cầu chưa cần thiết

*

Chúa  nói rằng: khi chưa xin Chúa biết

Những điều gì rất cần thiết cho con

Chúa sẽ lo mọi sự được vuông tròn

Vì Chúa là đấng đầy Lòng thương xót

*

Cha trần thế là người đầy thiếu sót

Là con người gian ác biết thương con

Thì làm sao Cha lại nỡ bỏ con

Mà từ chối những gì con cần thiết

*

Xin cho con chỉ một điều duy nhất

Là trọn đời con tha thiết yêu Cha

Cuộc đời con xin phó trọn cho Cha

Việc lớn bé, mặc ý Cha lo liệu

*

Nếu đời con có gì còn đang thiếu

Đó là điều con đang thiếu Tình Yêu

Xin cho con được lòng mến yêu nhiều

Kính mến Chúa, yêu người như Chúa dạy

*

Cho đời con luôn vững lòng trông cậy

Vào lời Cha đã truyền dạy cho con

Việc hồn con luôn mau mắn chu toàn

Việc phần xác phó dâng Cha lo liệu.Amen

Simon T5- 09-10-25