“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)
Phúc ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa
Vì Lời Ngài thánh hóa cõi trần gian
Lời ban ơn sự sống Nước Thiên Đàng
Và đưa dẫn con người về ánh sáng
*
Lời của Chúa như bình minh chiếu rạng
Vào tâm hồn tăm tối chốn tội nhơ
Đã bao năm mong ước với đợi chờ
Ơn giải thoát, về bến bờ hạnh phúc
*
Người mù què, ốm đau, và câm điếc
Người bại liệt, phong hủi đã nhiều năm
Khi thành tâm và chạy đến van xin
Được Chúa phán một lời bệnh liền khỏi
*
Người chết rồi đã bốc mùi hôi thối
Chỉ một lời Chúa nói cũng dậy ngay
Người tội lỗi lâu năm đã tràn đầy
Đến với Chúa được ngay ơn tha thứ
*
Xin cho con luôn lắng nghe Lời Chúa
Sống thực hành Lời Chúa giữa trần gian
Để đời con dù có gặp gian nan
Nhờ Lời Chúa con vững vàng tiến bước
*
Rồi ngày đó khi đến thời chung cuộc
Xác hồn con cũng sẽ được nghỉ ngơi
Trong vòng tay yêu thương của Chúa Trời
Để mãi mãi sống an vui hạnh phúc.
Amen
Simon T7- 11-10-25