041-RỬA SẠCH NỘI TÂM

“Thật, ​nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. (Lc 11,39)

Loài người ta có hồn lẫn xác

Xác và hồn luôn khắc biệt nhau

Hồn thì hướng thiện làm đầu

Xác lo hưởng thụ làm giầu bất lương

*

Người bất lương thường hay khoe mẻ

Dáng bên ngoài rất vẻ thanh cao

Hình hài phong độ bảnh bao

Trong lòng gian ác nào ai có ngờ

*

Luôn xét nét tìm tòi sơ hở

Kết tội người dù ở nơi đâu

Ngay  trong tâm thức thẳm sâu

Chính mình đang lỗi chẳng cầu thứ tha

*

Xin cho con tránh xa điều ác

Luôn giữ hồn trong sạch thanh cao

Để cho ơn Chúa tuôn trào

Xuống hồn nhỏ bé dồi dào ơn thiêng

*

Cho đời con làm riêng của Chúa

Để đêm ngày Chúa ngự trong con

Cho lòng con mãi sắt son

Một niềm yêu Chúa cho tròn tình yêu

*

Xin đừng để hồn con thiếu vắng

Bóng hình Cha khuất lặng trong tim

Cho con luôn mãi kiếm tìm

Tình yêu Thiên Chúa con tim đong đầy

*

Rồi mai đây đến ngày tận thế

Cho con vào sổ kẻ Cha yêu

Để nghe Cha phán một điều

Vào nơi hoan lạc hưởng nhiều phúc vinh.

Amen

Simon T3- 14-10-25