“Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi” (Lc 12,7)
Con chim sẻ nhỏ nhoi bé tí
Mà Chúa còn để ý trông nom
Giữ gìn bảo vệ an toàn
Không bị chết đói không rơi xuống đường
*
Phần con là con riêng của Chúa
Nỡ lòng nào Chúa lại bỏ rơi
Dù cho góc biển chân trời
Chúa luôn theo sát không rời thân con
*
Xin cho con vững tin vào Chúa
Ngài luôn là Thiên Chúa Tình yêu
Dù cho nắng sớm mưa chiều
Long đong khổ cực vẫn yêu Chúa nhiều
*
Dù đời con gặp nhiều cay đắng
Cho tim con lắng đọng Lời Cha
Cho lòng son sắt thiết tha
Luôn yêu mến Chúa là Cha nhân hiền
*
Xin dẫn con về niền Đất Hứa
Nơi an bình chan chứa niềm vui
Cho con chiêm ngắm Chúa Trời
Là niềm hạnh phúc đời đời không vơi
Amen
Simon T6- 17-10-25
Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn thân để cùng cầu nguyện