“Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12,8)
Tuyên xưng Chúa giữa đời trần thế
Chẳng khó gì, cũng chẳng dễ đâu
Đạo đời lẫn lộn với nhau
Khó mà phân biệt vàng thau tỏ tường
*
Sống để được Thiên Đàng rất khó
Vì buộc mình phải bỏ dối gian
Sống cho công chính đàng hoàng
Theo lời Chúa dạy, chỉ đàng mà đi
*
Theo Lời Chúa thì hơi bị thiệt
Sống thật thà khác biệt người ta
Người đời gian dối điêu ngoa
Miễn sao tiền bạc kiếm ra thật nhiều
*
Dù cho có làm điều bất chính
Dù tổn hại ngay chính thân nhân
Cũng không một chút ngại ngần
Ra tay chèn ép chiếm phần lợi hơn
*
Cho con nhớ mình là con Chúa
Luôn là đèn chiếu sáng trần gian
Luôn là muối ướp dối gian
Tránh xa cám dỗ, không tham làm giầu
*
Chúa dạy con khi dùng đong đấu
Đong đấu nào, đấu ấy theo con
Thật thà chẳng tính thiệt hơn
Chúa dùng đấu tốt trả con gấp mười
*
Xin cho con sống đời ngay thẳng
Để giữa đời làm chứng cho Cha
Tin Mừng cứu rỗi của Cha
Muôn đời vinh hiển chiếu xa muôn trùng
*
Xin cho con ngày cùng dương thế
Được đứng về phía phải tay Cha
Để nghe lời nói thiết tha
Nào con hãy đến cùng Cha hưởng nhàn
Amen
Simon T7- 18-10-25
Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn thân để cùng cầu nguyện