“Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (Lc 12,48)
Chúa giao con làm người quản lý
Một kho tàng cao quý biết bao
Này con biết xử làm sao
Để sinh lời lãi thế nào Chúa ơi
*
Này tuổi xuân cuộc đời phơi phới
Này cuộc tình đầy ắp không vơi
Tình yêu lan tỏa mọi người
Hòa bình hạnh phúc người người sống vui
*
Này ước vọng tương lai rực sáng
Tìm việc làm trong sáng nuôi thân
Còn trong kiếp sống gian trần
Công bằng, chính trực, rèn thân nên người.
*
Con khẩn cầu Chúa Trời trông đến
Phận yếu hèn nơi chốn dương gian
Cho con chối bỏ lòng tham
Một lòng theo Chúa không ham sang giầu
*
Mỗi một ngày tích nhiều công phúc
Để sau này để đức cho con
Một lòng mến Chúa sắt son
Sống đời thánh đức là con Chúa Trời
*
Đừng để con đời này phạm tội
Đừng để con bội bạc Chúa ơi
Xin thương đến kiếp con người
Yếu hèn bất lực bất tài Chúa ơi
*
Xin cho con làm người quản lý
Biết làm việc đúng ý Chúa giao
Để cho hiệu quả dồi dào
Không cầu danh lợi, ước ao sự đời
*
Rồi ngày đó cuộc đời kết thúc
Phải trả lời trong lúc thẩm tra
Uy nghi Thiên Chúa ngự tòa
Mọi việc tốt xấu trình ra trước Ngài
*
Xin cho con nghe lời Chúa nói
Thật dịu dàng êm ái cùng con:
“Vào nơi dành sẵn cho con
Muôn đời hạnh phúc hân hoan vui mừng” Amen
Simon T4. 22-10-25
Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn thân để cùng cầu nguyện