“Anh hãy chặt nó đi còn để nó choán đất làm gì” (Lc 13,7)
Thân phận con người giống như nhau
Thiên Chúa dựng nên thuở ban đầu
Gửi vào trần thế hầu sinh lợi
Hoa trái rườm rà đợi ngày sau
*
Khốn nỗi gian trần nhiều cám dỗ
Tiền tài danh lợi ở mọi nơi
Chức quyền địa vị nhiều bổng lộc
Khiến lòng quên ý nghĩa cuộc đời
*
Hoa Trái cuộc đời là phúc đức
Là giúp nhau lúc cực lúc vinh
Yêu tha nhân như bản thân mình
Và cùng bước về Thiên Đình với Chúa
*
Xin cho con trung kiên thờ phượng Chúa
Và tuân hành các luật lệ Chúa ban
Yêu tha nhân, mến Chúa thật chu toàn
Để mai sau hưởng Thiên Đàng với Chúa
*
Đừng để con vì ươn lười thấy khó
Việc phụng thờ Thiên Chúa chẳng quan tâm
Việc bác ái yêu thương cũng không làm
Mà bị phạt trầm luân trong hỏa ngục
*
Xin cho con: Những gì có thể được
Thì con làm hết sức lực của con
Với tấm lòng yêu mến Chúa sắt son
Để sinh trái như lòng hằng mong ước
*
Xin cho con ngày thế gian chung cuộc
Con trở về diện kiến trước nhan Cha
Được nghe lời âu yếm từ miệng Cha
Nào hãy đến. Hỡi người Ta chúc phúc
Amen .
Simon T7. 25-10-25
Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn bè để cùng cầu nguyện.