“Người thu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời.” (Lc 18,13)
Người thu thuế đứng cúi mình cầu nguyện
Chẳng dám nhìn cũng chẳng dám ngước lên
Chỉ một lòng thống thiết, miệng kêu van
Xin thương con phận yếu hèn tội lỗi.
*
Lạy Thiên Chúa đời con tràn u tối
Bao năm rồi chẳng tìm được lối ra
Cuộc sống con nết xấu đã quá đà
Xin cứu con thoát xa vòng tội lỗi
*
Những năm tháng của con ngày còn lại
Con thật lòng xin hoán cải ăn năn
Lạy Thiên Chúa Đấng Nhân hậu từ tâm
Đón nhận con, vì sai lầm lạc lối
*
Hướng dẫn con tìm về nguồn sống mới
Ban ơn trời để tưới gội hồn con
Giúp cho con từ nay mãi trung kiên
Thờ phượng Chúa với một niềm cảm mến
*
Ngày quá khứ không còn gì lưu luyến
Chỉ mong rằng cuộc sống được bình yên
Và mai sau được thấy Chúa nhân hiền
Nơi hạnh phúc triền miên không vơi cạn
Amen
Simon . CN. TN. 30 C. 26-10-25
Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn bè để cùng cầu nguyện.