“Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà” ( Lc 13,12)
Ngày Sabat Chúa chữa bà bị quỷ ám
Đã đau yếu lưng còng mười tám năm
Bằng một lời âu yếm lại uy nghiêm
Hỡi bà kia, tật của bà được khỏi
*
Trưởng Hội Đường thấy vậy thì tức tối
Buông những lời la lối trước toàn dân
Có sáu ngày làm việc ở trong tuần
Sao lại chữa bệnh trong ngày Sa bát
*
Chúa ôn tồn nói mấy lời giải thích
Các việc làm ngày Sa bat thì kiêng
Dẫn bò lừa đi uống nước không kiêng
Mà chữa bệnh việc lành thì vi phạm
*
Hỡi kẻ giả hình, tham lam gian dối
Việc xấu làm trong tối chẳng phơi ra
Chỉ rình mò xét nét lỗi người ta
Mình sai phạm mà không hề sửa đổi
*
Xin cho con thấy mình đầy tội lỗi
Cùng nguyện cầu, lòng thống hối ăn năn
Cậy nhờ lòng thương xót, Chúa khoan nhân
Mà tha thứ những lần con trót phạm
*
Đừng để con so đo cùng chúng bạn
Mà tị hiềm ganh ghét tính thiệt hơn
Đức khiêm nhường cho con nhớ luôn luôn
Là cốt lõi đúc nên nhiều nhân đức
*
Lạy Chúa Trời Đấng giầu lòng thương xót
Xin rủ tình đón nhận trót thân con
Giữ gìn con thân xác cả linh hồn
Luôn xinh đẹp trước Tôn Nhan Chúa.
Amen
Simon. T2. 27-10 25. T.30.TNC.
Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn bè để cùng cầu nguyện.