058-HẠT CẢI

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải, người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” (Lc 13,19)

Một hạt cải so với muôn loài khác

Rất bình thường và cũng rất nhỏ nhoi

Nhưng khi gieo vào lòng đất cuộc đời

Thì nên bóng cho muôn loài chim đậu

*

Nước Thiên Chúa chưa ai được nhìn thấu

Nhưng tâm hồn mỗi người đã in sâu

Lời Thiên Chúa khơi dậy ở trong đầu

Là biết sống yêu thương nhau hòa hợp

*

Lời Thiên Chúa cũng không là tia chớp

Chỉ như làn gió mát thoảng bên tai

Nhưng  gieo vào tâm hồn của những ai

Thì êm đềm an vui và thư thái

*

Xin cho con sống trong thời hiện tại

Biết tin tưởng vào Thiên Chúa Ngôi Hai

Và mau mắn tuân theo những Lời Ngài

Để tìm được Nước Thiên Đàng hạnh phúc

*

Xin cho con được luôn luôn ẩn núp

Dưới bóng Ngài để được sống bình yên

Nhờ tình thương của Chúa thật dịu hiền

Che chở con qua hiểm nguy sóng gió

*

Xin cho con biết luôn luôn gắn bó

Cuộc đời con với gian khổ hy sinh

Với khổ đau của Chúa trên thập hình

Làm hy lễ tiến dâng lên Thiên Chúa

*

Xin cho con sống giữa đời nhân thế

Cảm nhận được Nước Chúa ở trần gian

Để an tâm chiến đấu với gian nan

Giành chiến thắng ngày sau về Thiên quốc

*

Xin Tình Chúa luôn luôn thôi thúc

Đốt lòng con mỗi phút mỗi giây

Cho tim con yêu Chúa trọn tháng ngày

Đền bù lại những ngày con xa Chúa

Amen

*

Simon T3. 28-10-25. T.30.TNC

Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn bè để cùng cầu nguyện.