061- BỘI BẠC

Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại,

 như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh,

 mà các ngươi không chịu”. (Lc. 13,34)

Lòng Thiên Chúa khoan dung nhân hậu

Luôn thắm tình đượm nghĩa ân sâu

Nhìn con đang lún vực sâu

Giơ tay ứng cứu ngõ hầu kéo lên

*

Con ngoảnh mặt không thèm nhìn đến

Cũng chẳng cần nghĩ đến tình cha

Lòng cha đau đớn bao là

Thương con bội bạc xót xa vô ngần

*

Cuộc đời con bao lần xa Chúa

Chưa bao giờ bị Chúa bỏ rơi

Còn luôn theo sát không rời

Sáng soi lòng trí bằng Lời Yêu Thương

*

Xin cho con vững lòng theo Chúa

Dù cuộc đời héo úa không vui

Để trong những lúc ngậm ngùi

Chúa luôn bên cạnh ủi an vỗ về

*

Xin cho con say mê tình Chúa

Làm nguồn vui hạnh phúc đời con

Phần hồn thăng tiến luôn luôn

Mai sau được hưởng Thánh Nhan Vua Trời

*

Cho đời con sáng ngời ơn Chúa

Làm chứng nhân Lời Chúa mọi nơi

Xin cho thân hữu mọi người

Cùng con ca tụng Chúa Trời không ngơi

*

Ngày cuối cùng cuộc đời kết thúc

Con mong được hạnh phúc bên Cha

Quê Trời vĩnh phúc là nhà

Tạ ơn, chúc tụng. Danh Cha muôn đời.

Amen           

Simon. T5. 30-10-25. T.30.TNC.

Nếu có thể được, hãy chia sẻ với bạn bè để cùng cầu nguyện