068- TỪ BỎ MÌNH     –        T4. 05-11-25. T31.TNC.

Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,

 thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27)

*

Chúa bỏ trời vinh quang sáng lạn

Xuống gian trần kết bạn chúng sinh

Sống đời khổ cực điêu linh

Chung chia ăn ở hòa mình thương yêu

*

Kẻ đói rách lang thang túng thiếu

Người bần hàn đau yếu lâu năm

Dân thường cho đến vua quan

Ai cần giúp đỡ sẵn sàng ban ơn

*

Ơn trọng đại tâm hồn khai sáng

Mở cõi lòng bưng kín bao năm

Nghe lời giáo huấn khuyên răn

Bỏ tà theo chính ăn năn quyết chừa

*

Nhưng có kẻ không ưa chống đối

Vì tị hiềm và thói kiêu căng

Quen theo nếp sống tà tâm

Chuyên làm sự ác rắp tâm hại người

*

Xin cho con noi theo gương Chúa

Bỏ đi đời sống của nhân gian

Bỏ đi ích kỷ, lòng tham

Bỏ đi thói xấu vu oan cho người

*

Bỏ cái tôi trong người cao ngạo

Bỏ tị hiềm xào xáo rẽ chia

Khiến hồn mất hết lương tri

Làm cho cuộc sống mãi đi sai đường

*

Cho con đi theo đường của Chúa

Vác thập hình lên đỉnh Can vê

Dù mang thương tích ê chề

Quyết tâm gắng bước để về Nhà Cha

Amen