“Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng
khi xử sự với người đồng loại.” ( Lc16,8)
Người quản lý sắp hòng đuổi việc
Nghĩ thân mình chẳng biết làm chi
Ăn mày thì bị dể khi
Làm vườn cuốc đất kham chi sao đành
*
Liền nghĩ kế kê gian sổ sách
Đến từng người mắc nợ xưa nay
Sửa từng văn tự nợ vay
Từ nhiều xuống ít chờ ngày trả ơn
*
Cách xử sự người con trần thế
Lạm dụng quyền tính kế về sau
Dù cho biết lỗi đến nhau
Nhưng vì lợi ích hại nhau không từ
*
Cho con dùng thời giờ của Chúa
Và ơn lành Chúa đã tặng ban
Giúp cho thăng tiến bản thân
Linh hồn và xác luôn luôn rạng ngời
*
Đừng để con làm người ngu dốt
Sống bây giờ không biết về sau
Chẳng lo tính toán trước sau
Đến khi hữu sự biết cầu ai thương
*
Cho con tiến trên đường nên thánh
Giúp tâm hồn luôn biết tránh xa
Những điều trần thế bày ra
Chuyên tâm thờ phượng một Cha trên trời
*
Để sau này mãn đời dương thế
Chúa đón về bên Chúa nghỉ ngơi
Đêm ngày ca tụng Chúa Trời
Vinh quang,hạnh phúc đời đời không vơi
Amen