03- TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

“Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10)

Một hơi thở mỏng manh và yếu đuối.

Nhưng lại là nguồn suối của Hồng Ân.

Là ơn ban sự sống của Thánh Thần.

Nuôi thân xác bằng Thần Linh ân sủng.

*

Ngày nào đó khi không còn hơi thở.

Xác thân con sẽ về với bụi tro.

Về hư không nguyên thủy thuở ban sơ.

Khi vạn vật chưa được ban sự sống.

*

Lạy Chúa Trời: Đấng Yêu thương tạo dựng.

Xin cho con biết tận dụng tháng ngày.

Để mưu tìm cho cuộc sống tương lai.

Là hạnh phúc đời đời con bên Chúa.

*

Ngày nào đó. Con lỡ lầm xa Chúa.

Đừng để con héo úa chốn bùn nhơ.

Và tình yêu của Chúa bị phai mờ.

Xin ủ ấp hồn con vì yếu đuối.

*

Đường đời con bấp bênh và trôi nổi.

Lắm nhọc nhằn: Luôn trông đợi ơn Cha.

Nguồn tình yêu, lòng thương xót bao la.

Xin phù giúp con vượt qua khốn khó.

*

Xin cho con luôn khắc ghi lời Chúa:

“Không có Thầy, con chẳng làm được chi.”

Xin cho con trên mọi nẻo đường đi.

Luôn cậy trông vào hồng ân của Chúa.

*

Lạy Chúa Trời: Đấng yêu thương cao cả.

Chúa biết rằng con tất tả ngược xuôi.

Phải bon chen lăn lộn giữa cuộc đời.

Nên nhiều lúc bị dòng đời đưa đẩy.

*

Xin giữ con, đừng để con sa sẩy.

Mà vô tình làm đánh mất ơn Cha.

Tưới gội con bằng Ơn Thánh chan hòa.

Để mãi mãi con là con của Chúa.

Amen.

11-08-2024