05- CHÚC THỌ

“Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu” (Kn 4,1-7)

Sống thọ làm chi, được ích gì ?

Càng già sức khỏe càng suy vi.

Bệnh tật đớn đau hành thân xác

Chẳng ham muốn gì, chỉ muốn đi…

*

Mỗi ngày qua đi, giờ chết đến.

Chuẩn bị sẵn sàng, đến tương lai.

Sự sống mai sau, là hạnh phúc lâu dài.

Nhắm mắt lại rồi, thì tương lai xuất hiện.

*

Giờ cuối cùng khi hồn cùng đối diện.

Đấng Tạo Thành sẽ xét xử nghiêm minh.

Lúc đó mừng vui hay khiếp sợ rùng mình.

Là kết quả ở đời này con tích thiện…

*

Lạy Thiên Chúa: Đấng Từ bi nhân hậu.

Xin rủ lòng thương xót thật khoan dung

Ban cho con đến giờ phút cuối cùng.

Được ra đi trong vòng tay của Chúa.

*

Xin tha thứ những lần con xa Chúa.

Vì lỗi lầm làm hoen úa hồn con.

Giờ này đây cho con biết hồi tâm

Để than khóc ăn năn và thống hối.

*

Đừng chấp con vì xác thân yếu đuối.

Đừng phạt con khi thống hối ăn năn.

Xin thương con vì con vẫn cậy trông

Lòng thương Xót, Chúa yêu con mãi mãi.

*

Xin thương con vì tuổi xuân trót dại.

Đã đắm chìm trong những nỗi đam mê.

Khiến hồn con đôi lúc quên đường về

Nay còn lại sức tàn về bên Chúa.

*

Xin nhận con vào Gia đình của Chúa

Cùng Thiên Thần và các Thánh thiên cung

Để con luôn ca tụng Chúa muôn trùng.

Đến muôn đời lời tung hô Vạn tuế!

Amen. Amen. Amen.

12-08-2024