“Đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi.” (Mt 13)
Chúa gởi con vào cuộc đời trần thế.
Như lúa mì gieo giữa ruộng trần gian.
Có gian nan và khốn khó muôn vàn,
Để luyện rèn xác hồn con nên tốt.
*
Hạt lúa con, có khi nằm lăn lóc.
Bên vệ đường khoái lạc của trần gian,
Bên đam mê, bên hưởng thụ thư nhàn
Đành quên mất phận mình là con Chúa
*
Hạt lúa con, có khi vì lốc gió
Thổi bay con vào ngay giữa bụi gai
Của đam mê và săn đón tiền tài
Cầu danh vọng miệt mài trong cuộc sống.
*
Khi gió thổi hạt vào trong khe đá.
Vì gọi mời của phù phiếm xa hoa
Khiến hạt giống chẳng kết trái đơm hoa
Mà chết kẹt trong ô nhơ trần thế.
*
Xin cho con luồng gió thiêng: Thần Khí
Thổi con vào thửa đất tốt phì nhiêu
Để hồn con được phát triển thêm nhiều
Hoa trái tốt là: Thương yêu, Bác ái.
*
Chúa cho con: Đã thoát cơn mê muội.
Biết tìm về cõi đất của nhân sinh
Xin cho con chăm sóc ruộng hồn mình
Bằng ơn thánh, bằng sức thiêng nuôi dưỡng.
*
Xin dẫn con, để con đi đúng hướng
Trên con đường mà Chúa đã đi qua
Vì yêu Cha nên quyết chí lui xa
Những gọi mời xa hoa trong cuộc sống.
*
Xin cho con được vui lòng chịu đựng.
Những muộn phiền, những cay đắng hôm nay
Để trổ sinh nhiều hoa trái tương lai
Như hạt lúa chịu biến tan trong đất.
*
Còn ngày nào, xin cho con canh tác.
Ruộng hồn con năng suất được tăng cao
Như lòng Cha hằng mong muốn ước ao.
Cho con cái được muôn điều thiện hảo
*
Cuối đời con: Khi tới mùa thu hoạch
Được vui mừng mang bó lúa trên vai
Dâng lại Cha cả hồn xác hình hài
Để vui hưởng trong Nước Trời muôn thuở.
Amen.
13-08-2024