“Thưa Bà, đây là con của Bà.” (Ga 19,26)
Mẹ là cây dù chở che con mưa nắng.
Ấp ủ từng ngày, mỗi buổi sáng chiều hôm.
Di chuyển gần xa, Mẹ dõi từng bước chân.
Để canh giữ con khỏi lầm đường lạc lối.
*
Mẹ dẫn con đi ra khỏi miền u tối.
Ra khỏi vòng tội lỗi của trần gian.
Mẹ dắt con đi cho tới bến Thiên Đàng.
Về cùng bên Chúa ca vang lời chúc tụng
*
Mẹ đã được Chúa thương ban nhiều ân sủng.
Cứu giúp loài người khỏi nô lệ Satan.
Hồng ân của Chúa nơi Mẹ thật chứa chan.
Để luôn ban phát mỗi khi con cầu khẩn.
*
Mẹ biết trần gian là nơi đầy nguy khốn.
Nên Mẹ kêu mời con cái khắp mọi nơi.
Hãy sớm ăn năn trở về với Chúa Trời.
Để được giao hòa và lãnh ơn tha tội.
*
Lạy Mẹ Maria: Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Này con đang sống nơi tội lỗi bùn nhơ.
Xin hãy giang tay cứu vớt để con nhờ.
Tình thương nơi Mẹ: Con sẽ được che chở.
*
Lạy Mẹ nhân lành xin Mẹ luôn hãy nhớ.
Từ xưa đến giờ. Mẹ chẳng chối từ ai.
Bởi thế cho nên con tha thiết van nài.
Xin Mẹ thương đoái nghe lời con kêu khấn.
*
Mẹ biết: Đời con đã bao phen lận đận.
Đã bao lần quỵ ngã bởi sa chân.
Nhờ Mẹ thương đã cứu giúp đỡ nâng
Nay con được hồi tâm về cùng Chúa
*
Mẹ đã biết: Con yêu Mẹ từ thuở bé.
Nhưng sóng đời đã xâu xé đời con.
Để bây giờ thân xác đã héo hon.
Con hồi tỉnh và trở về bên Mẹ.
*
Mẹ ơi Mẹ. Thân phận con nhỏ bé.
Giữa cuộc đời bao sự dữ bủa vây.
Xin giúp con, còn lại những tháng ngày.
Thờ phượng Chúa, yêu mến Mẹ, cho đến ngày thác xuống.
*
Rồi ngày đó, khi giã từ cuộc sống.
Mẹ hiện về để đón nhận hồn con.
Đưa hồn con vào tới Nước Thiên Đàng.
Để cùng Mẹ hưởng Vinh Quang bất diệt.
Amen
Sáng nay trời mưa – Lễ Mẹ Lên Trời. – 15-08-2024