10- MẸ NHÂN TỪ

“Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,27)

Lạy Mẹ nhân từ và hay thương xót.

Trước nhan Mẹ, con dâng trót thân con.

Sự sống đời con và trọn cả linh hồn.

Xin Mẹ thương nhận và ban ơn cứu giúp.

*

Này đây:

Thân con đang mang nhiều thương tích.

Bệnh tật cùng mình, theo vết tích thời gian.

Thể xác đau thương, ngày nay đã hao mòn.

Hơi thở mong manh giành giật cùng sự sống.

*

Đời con nổi trôi đã qua nhiều biến động.

Lúc khổ, lúc buồn trộn lẫn cả đau thương.

Mở mắt nhìn ra bao nhiêu nỗi chán chường.

Cầu phúc tương lai, chỉ thấy toàn thất vọng.

*

Lạy Mẹ thân yêu! Mẹ là nguồn hy vọng.

Xin giúp hồn con, Một ước vọng đơn sơ:

Cho con cậy trông Lòng Thương Xót vô bờ.

Vào Tình Yêu Chúa và nhân từ của Mẹ.

*

Quá khứ qua rồi, đã bao nhiêu trắc trở.

Hiện tại bây giờ còn đau khổ Mẹ ơi.

Sóng gió đời con vẫn xô lấp dập vùi.

Xin Mẹ đỡ nâng, cho đời vui hạnh phúc

*

Sự sống đời con dù chỉ còn đôi chút.

Hiến dâng Mẹ hiền để chăm sóc trông nom.

Xin giữ gìn con hồn xác được vẹn toàn.

Và đưa con về được nghỉ an trong Chúa.

Amen.

15-08-2024