“Sáng sớm, Người đã dậy, ra đi một nơi hoang vắng và cầu nguyện” (Mc 1,29)
Bừng mở mắt ra, biết là con còn sống.
Xin tạ ơn Ngài. Thiên Chúa của Tình Thương.
Đã canh giữ con trong giấc ngủ đêm trường.
Sáng nay thức dậy, cho con thêm ngày sống
*
Ngày nữa qua đi, thêm một niềm hy vọng.
Để có thời giờ cho sự sống mai sau.
Xin giúp cho con biết tính toán trước sau.
Nhận ra lầm lỗi để gục đầu thống hối.
*
Tuổi xuân trót dại, đã làm điều sai trái.
Tội lỗi đong đầy làm hư hại hồn con.
Nhờ ơn Chúa thương cho ánh sáng soi đường.
Để con tìm về con đường ban sự sống
*
Sự sống trường sinh mới là điều quí trọng.
Chỉ duy mình Ngài có sự sống mà thôi.
Giúp con tin yêu, thờ kính một Chúa Trời.
Để cuối cuộc đời được về nơi vĩnh phúc.
Amen.
16-08-2024