17- LỜI HAY Ý ĐẸP

“Ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc.

-Thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa.” (1Pr 3, 10).

Chúa đã dạy con:

Có thì nói có, không thì nói không.

Thêm thắt điều chi đều là do ma quỷ.

*

Bởi thế cho nên. Xin cho con giữ ý.

Mỗi khi mở lời được đẹp ý người nghe.

Đừng để một ai phải kêu trách cười chê.

Bạn bè xa lánh và người thân ghét bỏ.

*

Xin cho miệng con dùng để ca ngợi Chúa.

Tán tụng Danh Ngài vì ơn phúc chứa chan.

Tuôn xuống đời con biết bao những hồng ân

Mà cả cuộc đời biết lấy chi đền đáp ?

*

Cho con biết nói ra những lời chân thật.

Đối với mọi người chẳng biết dối gian chi

Tính toán mưu mô, chẳng được lợi ích gì

Quanh co lươn lẹo rồi cũng về với đất.

*

Thuở nhỏ đơn sơ, mẹ dạy cho lời hát.

Mỗi buổi đêm về mẹ dạy những lời kinh.

Để tạ ơn Cha đang ngự chốn Thiên đình.

Ban nhiều hồng phúc cho gia đình êm ấm.

*

Rồi tháng năm qua khi tuổi đời khôn lớn.

Con bước vào đời được hướng dẫn bảo ban

Lời Chúa cho con sự sống ở trần gian.

Và dẫn con đi về Thiên đàng hạnh phúc.

*

Cho miệng lưỡi con dâng lời kinh tiếng hát.

Cùng với lòng thành và chân thật Chúa ơi.

Cảm tạ, tri ân, thờ kính một Chúa Trời.

Là Đấng yêu thương và muôn đời chân thật.

*

Tận thế đời con khi trở về lòng đất.

Cho con vẫn còn được ca hát ngợi khen.

Thờ kính Ngôi Cha. Ngôi Con và Thánh Thần.

Đến mãi muôn đời không bao giờ ngơi nghỉ.

Amen.

03-09-2024