03- THƯƠNG NGƯỜI …THÌ KHÓ ĐẾN THÂN

Chúa dạy con sống thương người bác ái.

Con thương người, người lại hại đời con.

Tiền của con giọt nước mắt lăn tròn.

Hòa công sức cùng mồ hôi nhễ nhãi.

Họ mượn rồi, họ không thèm trả lại.

Khiến đời con cuộc sống phải long đong.

Vay chỗ này, đắp chỗ nọ cho xong.

Để tránh khỏi cảnh não lòng phá sản.

Chúa dạy con hãy bán toàn gia sản.

Giúp người nghèo rồi theo Chúa bình an.

Nhưng giờ đây con sống giữa trần gian.

Bao lo lắng kiếp lầm than tính toán.

Biết làm sao khi sức người có hạn.

Tránh thế nào khi gặp kẻ gian tham.

Cũng đành dâng cho Chúa Cả toàn năng.

Những công khó bao năm trường vun đắp.

Nước Thiên Đàng: Ôi! đường xa tít tắp.

Xin hộ phù và dẫn dắt con đi.

Đừng để con mãi bận trí nghĩ suy.

Mà cho con an lòng đi với Chúa.

09-05-2010