Đã biết rằng cuộc đời nhiều sóng gió.
Sao không nhìn vào gương của Phêrô?
Đi trên nước được lưng chừng chìm xuống:
Lạy Thầy! Con chết mất Thầy ơi.
*
Đã lắm lúc con chìm trong dòng xoáy.
Với bạc tiền, với manh áo hạt cơm.
Cũng nhiều khi cay đắng phủ ngập hồn.
Con quên Chúa nên lao đao chạy vạy.
*
Rồi những lúc trầm mình trong thất vọng.
Thật chán chường vì bè bạn vong ân.
Khiến lòng con bứt rứt lại khổ tâm.
Vì nhân thế bạc đen rồi đen bạc.
*
Nào có ai bạn bè nên nghĩa thiết?
Chỉ còn Ngài. Ôi lạy Chúa của con.
Từ ngàn xưa Chúa đã nói cùng con:
Đời tôi tớ dứt rồi. Nên bạn hữu.
*
Chỉ nơi Cha mới có nguồn an ủi.
Mới xóa nhòa hận tủi chốn dương gian.
Ở với Cha mới có cảnh thư nhàn.
Trong hạnh phúc bình an cho hồn xác.
*
Phó dâng Cha cuộc đời con khổ cực.
Để đêm ngày con thỏa sức hân hoan.
Cuộc đời con bao cay đắng tân toan.
Cha đổi lấy cho con nguồn hạnh phúc.
09-05-2010