13- TÌNH THẦY

Con có nhớ người đàn bà tội lỗi?

Đến cùng Thầy để thống hối ăn năn.

Dùng dầu thơm, nước mắt để rửa chân.

Rồi lấy tóc lau chân Thầy kính cẩn.

*

Thầy tha thứ hết tội tình bà ấy.

Vì yêu nhiều nên đã được thứ tha.

Còn phần con sao cứ mãi la đà?

Không trở lại để xin Thầy tha thứ.

*

Thầy đâu chấp tội con trong quá khứ.

Vì tình thương, Thầy chẳng nhớ tội xưa.

Thầy mong con, đợi con lúc bây giờ.

Con hối lỗi để hưởng lòng thương xót.

*

Hãy về đây để trở thành nghĩa thiết.

Và cùng Thầy nối kết mối tình xưa.

Thầy yêu con, nào biết kể sao vừa?

Sao con nỡ quay lưng đi biền biệt?

09-05-2010