Đời vất vả cheo leo cùng khổ.
Bệnh tật hành xác khổ thân đau.
Cảnh nhà thiếu trước hụt sau.
Vợ con nheo nhóc lòng sầu tái tê.
*
Ngoài xã hội trăm bề khốn khó.
Con cái thì chẳng có việc chi.
Bán buôn hàng hóa lỗi thì.
Nợ nần chồng chất phải đi vay lời.
*
Người thương: Chẳng có một người.
Toàn người lợi dụng, lẫn người gian tham.
Đói thời bán thiếu cho ăn.
Ăn rồi chẳng trả, nợ nần làm ngơ.
Ngày ngày đi đến nhà thờ.
Cũng là con Chúa, cũng thờ Ba Ngôi.
Thế mà gieo khổ cho người…
*
Thầy đây! Đừng sợ, con ơi đừng buồn.
Trò đời Thầy rõ cội nguồn.
Vững lòng trông cậy, Thầy luôn hộ phù.
Mai này thoát cảnh ngục tù.
Thầy cho hưởng phúc thiên thu cửu trùng.
Bấy giờ diện kiến Thánh dung.
Hồn con sung sướng không cùng con ơi.
Đời nay hãy nhớ lấy lời:
Thầy đây! Đừng sợ, con ơi đừng buồn.
09-05-2010