24- VÂNG LỜI THẦY

Đời ngư phủ miệt mài sương gió.

Năm canh trường công khó, thuyền không.

Cả đêm vất vả long đong.

Bao nhiêu hy vọng tiêu tan cả rồi.

*

Bỗng thấy Thầy đứng nơi đầu bãi.

Truyền thả lưới bên phải thuyền kia.

Phêrô mau mắn vâng nghe.

Đến khi kéo lưới, đầy be thuyền chài.

*

Việc tông đồ: một, hai xin nhớ.

Đừng cậy mình, quên Chúa thì nguy.

 Không Thầy con chẳng được gì.

Có Thầy chỉ lối xá gì gian nan.

*

Thầy đồng hành cùng con khắp chốn.

Dù phong ba giăng bốn phương trời.

Cùng con Thầy chẳng xa rời.

Cùng con xẻ ngọt chia bùi cho nhau.

*

Tình Thầy mãi mãi thắm sâu.

Yêu Thầy con hãy mau mau vâng lời.

10-05-2010