Đua nhau trẩy hội hành hương.
Nhưng đời chẳng biết yêu thương luật truyền.
Sống thì gian dối đảo điên.
Tranh giành, đố kỵ, ghét ghen giận hờn.
Ra đời chỉ muốn phần hơn.
Ưu tiên quyền lợi, giành hơn mọi người.
Ác tâm làm hại bao người.
Ung dung hưởng thụ trên người khổ đau.
Bình thường coi Chúa vào đâu?
Đến khi hoạn nạn kêu cầu khắp nơi.
Lạy lục khấn vái kêu trời.
*
Trời đâu thương đến những người ác tâm.
Chi bằng hãy cố hồi tâm.
Ăn ở ngay chính, công tâm đừng tà.
Nói năng cho phải thật thà.
Bỏ đường gian dối, tránh xa lật lường.
*
Bấy giờ mới hãy lên đường.
Hành hương núi nọ, thánh đường chốn kia.
Bấy giờ mới hãy xin Cha.
Cho con ơn nọ, ơn kia thỏa lòng.
14-05-2010