35- GIÃ TỪ

Con nhắm mắt lìa đời xa nhân thế.

Để giã từ hết mọi kẻ thân thương.

Xác thân con lạnh giá cứng trên giường.

Nhưng hồn con về Thiên đàng cùng Chúa.

*

Vẫn biết rằng khi ra đi như thế.

Người ở lại sẽ đau khổ biết bao.

Kiếp thụ sinh ai dám chống cưỡng nào?

Từ muôn thuở con người ai cũng vậy.

*

Trọn cuộc đời con vẫn luôn trông cậy.

Vào tình thương Thiên Chúa thật hải hà.

Con dâng Ngài bao nhiêu nỗi xấu xa.

Để xin Ngài thương ban ơn thánh hóa.

*

Đã đến thời con vay rồi phải trả.

Và đến ngày con trình diện Chúa Cha.

Nguyện xin Ngài luôn rộng lượng thứ tha.

Vì con chẳng có gì dâng Chúa cả.

*

Cũng bởi vì con chỉ là bùn đất.

Được nên người nghĩa thiết của Chúa Con.

Cũng nhờ ơn cứu chuộc thật chứa chan.

Lòng Thương Xót của Người muôn muôn thuở.

*

Xin đừng chấp tội con trong quá khứ

Nếu nhớ hoài, nào ai rỗi được ư?

Lạy Thiên Chúa của con rất nhân từ.

Nguyện xin Ngài thương ban ơn tha thứ.

15-05-2010