Chuông giáo đường reo vui hớn hở.
Như gọi mời nhắc nhở hồn con.
Mau mau lẹ bước nhanh chân.
Đến cùng Thiên Chúa lãnh ơn thánh Ngài.
*
Nhưng nhiều khi miệt mài cuộc sống.
Cũng nhiều lần vướng cảnh đau thương.
Lòng con lắm nỗi chán chường.
Chẳng còn thiết đến thánh đường gặp Cha.
*
Nay cảm thấy bao là dại dột.
Giơ tay mình đấm ngực ăn năn.
Cầu xin Thiên Chúa khoan nhân.
Ban ơn tha thứ lỗi lầm đã qua.
*
Đời dù nổi phong ba khắp chốn.
Vẫn có Ngài từ tốn yêu thương.
Con ơi, hãy vững cậy trông.
Lòng Cha rộng lượng hay thương vô cùng.
*
Nếu con đã từng yêu tha thiết.
Mới tỏ tường mới biết lòng Cha.
Dù cho trời đất đi xa.
Thì lòng Cha vẫn thiết tha kêu mời.
*
Cha mời gọi mọi người hãy đến.
Uống Nước lành ăn bánh Trường sinh.
Để được cứu thoát tâm linh.
Để được hạnh phúc trường sinh muôn đời.
15-05-2010