42- NGÀY TRỞ VỀ

Đã đến lúc con trở về cùng Chúa.

Tính sổ đời mà Chúa đã trao ban.

Bao nhiêu năm con sống ở dương gian.

Việc thiện, ác, con làm đều tính cả.

*

Ôi! Lạy Chúa, cuộc đời con nghiêng ngả.

Bước vào đời, con chẳng có điều chi.

Tiền bạc con cũng chẳng có hơn gì.

Người hành khất ruổi rong xin sự sống.

*

Tài trí con cũng hời hợt không sáng.

Chẳng làm được chức nọ với danh kia.

Bởi thân con nhiều khi phải chầu rìa.

Nhìn thiên hạ sướng vui mà sầu tủi.

*

Cũng nhiều khi con bị đời hất hủi.

Bởi không tiền nên thui thủi tìm ăn.

Cơm không ngon, húp nước mắm tương tằm.

Rau củ chuối luộc, xào ăn đỡ đói.

*

Ấy như thế mà lòng con vẫn đợi.

Chúa thương tình nhìn đến đứa con hư.

Bao nhiêu năm xa cách- Chúa chẳng từ.

Vẫn mong mỏi con trở về cùng Chúa.

*

Ngày hôm nay khi sắp tàn dâu bể.

Con quay về tựa lòng Chúa khoan nhân.

Được yêu thương, được săn sóc ân cần.

Hơn cả lúc con đang cần cơm bánh.

15-05-2010