Muốn được hưởng Nước Trời muôn muôn thuở.
Đổi đời mình bằng đau khổ con ơi.
Hãy bán đi, bán tất cả cuộc đời.
Mới mong được vào Nước Trời vĩnh phúc.
*
Hãy bán đi những gì là vinh nhục.
Bán những gì của lòng dục đam mê.
Hãy bán đi những kiêu ngạo tràn trề.
Bán hà tiện, bán giận hờn ghen ghét.
*
Bán lười biếng, bán cả mê ăn uống.
Để mua về lấy sự sống mai sau.
Hãy bán đi những ước muốn trong đầu.
Để vâng phục ý mầu của Thiên Chúa.
*
Có như vậy đời con không héo úa.
Mà muôn đời trong Nước Chúa tươi xinh.
Và hồn con được vui sống an bình.
Sống hạnh phúc trong quang vinh cực lạc.
*
Hãy bán đi những gì là tiền bạc.
Bán những gì đang cản bước chân con.
Hãy bán đi cả đau khổ xác hồn.
Bán tất cả, về với Cha con nhé.
16-05-2010