Con vẫn bước mịt mù trong đêm tối.
Vẫn lần mò tìm lối để đi ra.
Nhưng đời con vây bủa bởi mù sa.
Của công danh, bạc tiền và cám dỗ.
*
Con đã bước và con sa xuống hố.
Hố hận thù và hố của ghen tương.
Hố đảo điên và hố của lật lường.
Hố ngăn cách của những phường bội bạc.
*
Con vẫn bước và đi trong lầm lạc.
Vẫn lần mò để tìm kiếm lối ra.
Nhưng càng bước con lại càng đi xa.
Xa cách Chúa. Xa cả nguồn ơn thánh.
*
Lạy Chúa Trời! Xin hãy đừng xa lánh.
Vì con mù nên lẩn tránh Chúa thôi.
Ngày hôm nay con đã biết tội rồi.
Xin tha thứ cho đời con lầm lỗi.
*
Hãy mở mắt xóa mù trong đêm tối.
Để con được ánh sáng Chúa chiếu soi.
Giã từ bao tội lỗi của cuộc đời.
Về cùng Chúa hưởng Nước Trời vĩnh phúc.
18-05-2010