003- Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa  tội trần gian. (Ga 1,29)

Là Thiên Chúa, Đấng uy nghi cao cả.

Nay xuống trần vì vâng lệnh Chúa Cha.

Làm con chiên thay lễ vật giao hòa,

Cho nhân thế được thứ tha tội lỗi.

Lạy Thiên Chúa! Con sống trong u tối.

Trong lầm lạc, thống trị bởi Sa tan.

Bao năm qua con đã sống xa đàn

Xin thống hối trở về đàn chiên Chúa

Xin cho con giữ trọn tình trọn nghĩa

Là con hiền ngoan thảo của Chúa Cha

Xin cho con được luôn ở trong nhà

Để mãi mãi được tình Cha ấp ủ

Xin thức tỉnh mỗi khi con mê ngủ

Trong hào quang phù phiếm của trần gian

Xin cho con được sự sống huy hoàng.

Và mãi mãi nơi Thiên Đàng vĩnh phúc.