022- Người lập nhóm mười hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,14-15)

Hạnh phúc thay, người được ơn Chúa gọi.

Đi với Người để rọi sáng muôn nơi.

Ở với Người để cứu giúp mọi người.

Dẫn họ về với Chúa Trời hằng sống.

Ôi! lạy Chúa, xin cho con ơn trọng:

Trọn cuộc đời con ước vọng theo Cha.

Từ thanh xuân cho đến lúc tuổi già.

Luôn rao giảng cho Nước Cha trị đến.

Xin cho con được lòng tin cậy mến

Làm hành trang đi đến khắp mọi nơi

Làm chứng nhân và rao giảng Nước Trời

Cho nhân loại hưởng ơn Người Cứu Độ

Xin cho con được quyền năng trừ quỷ

Quỷ trong lòng , trong thân xác của con

Quỷ bon chen ham muốn của trần gian

Để con được bình an đi rao giảng