Quyền năng Chúa làm hiển vinh Con Chúa.
Khiến mọi người đều cảm tạ, suy tôn.
Bao nhiêu người khỏi bệnh cả xác hồn.
Đều thần phục uy danh Con Thiên Chúa.
Xin cho con được một lần đón Chúa.
Đến thăm nhà, để cứu giúp hồn con.
Đã lâu rồi chẳng được Chúa đến thăm.
Xin sửa lại mảnh tâm hồn tan vỡ.
Này con đây: Một tâm hồn bé nhỏ
Sống giữa đời nhiều khốn khổ long đong
Xin cho con được yêu Chúa thật lòng
Để xứng đáng nép vào lòng của Chúa
Xin cho con ơn Thánh Thần của Chúa
Để giữa đời con mạnh bạo tuyên xưng
Đấng Ki tô là Thiên Chúa oai hùng
Đã chiến thắng gian trần và sự chết