Lời Chúa dạy từ bao đời truyền lại.
Cho con người phải giữ mãi không thôi.
Có chu toàn mới được hưởng Nước Trời.
Nếu lười biếng thì đời đời bị phạt.
Chúa dạy con phải chu toàn lề luật
Luật yêu người, mến Chúa giữa anh em
Vì Chúa đã đồng hóa với dân đen
Để chăm sóc, mến yêu, và giúp đỡ
Xin cho con ngày ngày luôn ghi nhớ
Sống Lời Ngài khi xử với anh em
Cho mọi người sống với một tình thân
Vì tất cả đều là thân mình Chúa
Xin cho con siêng năng, đừng biếng nhác.
Để con được hạnh phúc trước mặt Cha.
Khi nghe lời âu yếm Chúa phán ra:
Vào hưởng phúc mà Cha Ta dọn sẵn.