031- Người thức dậy, ngăn đe gió và truyền cho biển: Im đi! Câm đi! Gió liền tắt và biển lặng như tờ. (Mc 4,39)

Vĩ đại thay! Lời quyền năng của Chúa.

Chỉ một lời muôn vật phải vâng theo.

Dù hiểm nguy trước gió bão cheo leo.

Cũng qui phục trước uy quyền của Chúa.

Biển trần gian có nhiều cơn sóng vỗ

Sóng chức quyền, sóng tiền bạc, ăn chơi

Sóng gian manh, sóng ức hiếp con người

Sóng vu khống, sóng lọc lừa xảo trá

Những đợt sóng giập vùi người con Chúa

Nếu yếu lòng thì sẽ bị ngã thua

Theo trần gian thì mắt sẽ bị mờ

Và lý trí đui mù theo vật chất

Trong đời con khi gặp cơn khốn khó.

Xin tình thương của Thiên Chúa gia ân

Ban cho con sức mạnh Chúa Thánh Thần

Để chiến đấu kiên cường giành chiến thắng