040- Anh em hãy mang lấy ách của tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. (Mt 11,29a)

Ở nơi Chúa, mạch tình yêu chan chứa.

Được bắt nguồn từ Thiên Chúa Ngôi Cha.

Xuống gian trần để thể hiện ý Cha.

Cho nhân loại hưởng nhờ Lòng thương xót.

Chúa ban cho thế gian mười điều luật

Để tìm về sự thật sống khiêm nhu

Để yêu thương bác ái với hiền từ

Biết sẻ chia với nhau trong đối xử

Xin cho con sống tuân theo luật Chúa

Và chuyên cần thờ phượng Chúa không ngơi

Nên muối men, nên ánh sáng cho đời

Để hết thảy mọi người đều tin Chúa

Cho con biết cách đối nhân xử thế

Luôn nhún nhường giữ hòa khí cho nhau

Đừng bao giờ sống tự ái, tự cao

Gây chia rẽ làm cho nhau đau khổ